Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2022

GỬI NGƯỜI Ở LẠI

 

GỬI NGƯỜI Ở LẠI

Một linh mục lìa đời.Ít nhiều hoàn thành một sứ vụ... Về với vĩnh cửu .Những người còn lại như lá rồi cũng rụng về cội nguồn.Kẻ ở lại còn lo toan tại thế... Thái độ luôn phó thác thì bình an

Tôi về với Chúa bình an 

Anh còn ở lại muôn vàn lắng lo

 Đêm lo chiên đói chiên no

 Ngày lo trời nắng trời mưa bão bùng 

Một mai mọi sự hư không

Có còn dấu ấn trong lòng còn Yêu ? 

Lễ tang cha Gioan Nguyễn văn Hảo 21/7/2022 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét