Hiển thị các bài đăng có nhãn MƯỜI NĂM. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn MƯỜI NĂM. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2026

OSLO TA VỀ !

 OSLO TA VỀ !



1
Oslo ta đến
Một chiều cuối thu
Tưởng rằng gặp được
Ánh mắt người xưa
2
Mười năm còn nhớ
Một chiếc gối cổ
Những chuyến xe xa
Hạ Long ! Hạ Long !
3
Ừ nhỉ mênh mông
Nắng vàng lộng gió
biêng biếc xanh màu
Hạ Long !




4
Nhà thờ thánh Jean
Trưa nắng mênh mang
dọc ngang xe cộ
Bàn tay thân ái
Vòng ôm dịu đàng
Bao người thân thương
Hợp tan tan hợp
Oslo
5
Khuôn mặt mười năm
Thời gian ngừng lại
Bóng dáng ngày xưa
Chờ ai ai chờ ?
6
Ra về còn nhớ
Một chiều chớm Đông
Cành trơ trụi lá
Rừng Vàng lá Đỏ
Gửi vào Thiên Thu
Gửi người Thiên Thu
Oslo ! Oslo !

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

MƯỜI NĂM

MƯỜI NĂM

Có người vào thiên cổ

Dăm người còn tung tăng

có kẻ nằm một chỗ …

Ai biết ý Đức Chúa