Hiển thị các bài đăng có nhãn nằm xuống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nằm xuống. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2025

NẰM XUỐNG VÀ NÂNG CAO

 NẰM XUỐNG VÀ NÂNG CAO

1
Ai chưa từng ngã xuống
Giũa sa mạc hoang mang
Giữa lòng người lạnh giá
Giữa tăm tối mịt mù ?
2
Đôi bàn chân đứng thẳng
Khổ giá vững trên vai
Ngước nhìn Đấng Thiên Sai
Từ đỉnh cao thập giá
Mầu nhiệm sáng lung linh
3
Chiều xưa thánh giá trên đồi
Chiều nay vĩnh cửu gọi mời yêu thương
Người ơi ! Tiếng gọi lên đường

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2023

LÊN ĐỒI

 LÊN ĐỒI

Buổi sáng lên đồi
Mênh mang mênh mang
Ai ngờ nằm xuống
Một người anh em
2
Cám ơn người đến đây
Làm đẹp quê Bình Thuận
Thân xác gửi cỏ cây
Hồn đọng thành mây trắng
Trên núi Nhọn mù sương
3
Đồi Hoa Mai xưa trận chiến
Bãi mìn
Bây giờ bình yên
Lên đồi bình yên
4
Ngồi lại trên đời
Nhìn qua thế kỷ
Nhìn về tương lai
Sáng tươi
Xem thông tin chi tiết và quảng cáo
Tất cả cảm xúc:
Andanh Tran, Thanh Thanh và 163 người khác