Hiển thị các bài đăng có nhãn bình yên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bình yên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2026

CHIỀU VÀNG HỒ NÚI LE

 CHIỀU VÀNG HỒ NÚI LE

Dừng chân chiều xuống thấp
Chút nắng vương đồi xa
Mặt hồ một màu bạc
Khói chiều bay la đà
Lục bình xanh ngắt xanh
Cuối trời mây bay xa
Lòng Ta bình an lạ
Lã chã sương chiều sa
Người đi còn có nhớ
Thuyền ai không bến bờ ?

AI dịch ra tiếng Anh

Golden Afternoon at Nui Le Lake

I pause my steps as evening falls, Faint sunbeams cling to distant hills. The silver lake in silence sprawls, As drifting smoke the valley fills.

The hyacinths bloom a vibrant green, At heaven's edge, the clouds drift free. My soul finds peace, a quiet scene, As falling dew drops soft on me.

Does the departed still recall, Whose shoreless boat drifts through it all?




Thứ Ba, 27 tháng 8, 2024

HOÀN THÀNH ?


 

HOÀN THÀNH ?

1

Tôi sắp hoàn thành

Tập sách tôi viết

Bài thơ hình ảnh

Cảm xúc Con người

Một thời rong ruổi

Một trời bình yên

Có còn tiếc nuối ?

2

Tôi sắp hoàn tất

Một bài chia sẻ

Gánh nặng cuộc đời

Gánh nặng Lời Chúa

Hy vọng trào dâng

Khuôn mặt hân hoan

Nụ cười tê tái  ?

3

Thân phận kiếp người

Bao giờ mới hết

Về với vô biên

An nghỉ muôn đời

Chúa ơi Trời Đất mênh mông

Bụi đường muôn dặm phận người phôi pha

Đồi xa vầng sáng nhạt nhoà !

 

 

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2024

AN NHIÊN

 AN NHIÊN

1

MỘT CHÚT AN NHIÊN 

GIÚA ĐỜI BÃO TỐ

MỘT CHÚT BÌNH YÊN 

BUỔI CHIỀU LỘNG GIÓ

MẶT TRỜI CÒN LÊN 

THƯƠNG MẤY CHO VỪA

 MỘT THOÁNG NGÀY XƯA

2

Trời còn mây bay 

Lá xanh xao rụng

Lối mòn ta đi

Người đứng ngẩn ngơ 

Dòng sông vẫn chảy

3

Hè về hôm qua 



Sân đời nhộn nhịp

Hoa nở trên chùa 

Phượng bay đầu ngõ 

Người thương chưa về 

Sân nhà quạnh hiu 

4

Trăng treo vằng vặc trên đồi 

Thinh không nghe vẳng tiếng cười thiên thu

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2022

CHỐN BÌNH YÊN

 CHỐN BÌNH YÊN

Nắng xuyên cành lá


Xuyên mặt hồ rêu
Mấp mé cánh bèo
Rô đồng lóc bóc
Thoang thoảng trầm hương
Có chú rắn mối
Ngủ trong giỏ lan
Hiu hiu gió thổi
Quên hết chuyện đời.
Chính Tâm Trưa hè 3/4/2022