Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013


LINH MỤC, NGƯỜI BẠN.
1
-        KA ơi ! Con H ở Nha Trang về chia tay...Nó sắp đi Mỹ. Đoàn tụ…2 đứa con nó bên đó…Ở Quán Nguyễn, Cầu Tân Lý  nghe !
-        Ừ…5 phút mình có mặt…
Tôi mặc đồ,quơ cái máy hình,đi. Đến nơi chỉ được mấy bạn thôi vì đột xuất. Tất cả đều người lương.
2
-                     Mình cũng không muốn đi,nhưng con cháu bên đó  nên phải đi.Không biết khi nào mới gặp lại được các bạn !
-                     Có số điện thoại và địa chỉ bạn bè bên đó chưa ?
-                     Đã có một số.
-                     Chụp hình nha !
3
H đột nhiên đứng lên lại gần tôi đặt tay lên vai tôi.
-        Đứng với “cha” lấy hên !  (Mọi người cười to lên, bữa chia tay vui lên). Cám ơn các bạn. Mình phải về lại Nha Trang ngay,mốt vào SG, bữa kia lên máy bay, 8 giờ tối ! Chào “Cha” !
-        Sang Mỹ, cháu” bà” sẽ lấy công giáo !
-        OK !

“ Nghe đồn về Chúa Giê su …bà tiến đến phía sau Người và sờ vào áo Người…vì bà tự nhủ tôi mà sờ được vào áo người sẽ được chữa lành” (Mc,5,27-28)



PHAN THIẾT

PHAN THIẾT

1

Ta gặp người như cô bé lượm vỏ ốc trên bãi biển. 
Nét đẹp thơ ngây, thiên nhiên
Những buổi tắm biển mình ta giữa bao la xa xa hay bên cạnh người thân sơ…
Người đón ta trong trinh trong hiền dịu
Những cồn cát trắng tinh ủ giá cho thành phố
Khách sạn chưa mọc lên trên ngôi thánh đường loang lỗ..
Những chuyến xe Minsk 80 cây số giờ. Đường Mũi Né có thể đưa người lần cuối !
Những bữa ăn vội vã giữa giáo dân Mũi Né, Rạng đang chờ ta dâng lễ
Mười giờ sáng mệt nhoài nằm trên lưng con thuyền lật sấp bờ biển Rạng
Như con cá tỉnh ra khi gặp ô- xi
Ta trở về Vinh Thủy với một viên C và mười viên B1
Giấc ngủ đến ba giờ chiều cho thánh lễ cuối cùng ngày chủ nhật nằm trong căn phòng trống trải không một bóng ngườ !
Cây si gầy guộc bên những tảng đá lớn phá ra từ mộ địa một người Tàu nào đó
Những chuyện say một người trong nhà xứ của cha già
Những buổi ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó nóng bức
Những thánh lễ chiều chủ nhật dân nuốt từng lời
Bay vào cả lao xá làm bao người mừng vui hay khó chịu


Mối tình nồng thắm Cha –Con xây dựng giáo xứ và cộng đoàn
Hiện diện là hạnh phúc
Hiện diện tròn đầy
Chủ chăn và đàn chiên
Anh chị em đích thực
Lý tưởng và huyền thoại
Linh mục, giám mục…
2

Chuyến xe lên Lầu Ông Hoàng hay chúi đầu xuống Đá Ông Địa
Con đường những lối mòn cát lộng gió biển ì ào
Mắt sáng rỡ thấy cha đến
Linh mục là Đấng Cứu Tinh
Những cặp mắt trẻ thơ
Những đồi đất đỏ lở lói
Dáng dừa nghiêng nghiêng trên những con cá nhỏ của người nghèo : mua không cha ?
Du khách dừng lại How many dollars…these fishes ?- Two dollars a day…
Nhún vai thương hại hay tỉnh queo
Lam lũ đã bao đời
Mảnh vườn với những cây dừa đã bán
Khách sạn mọc lên trên vùng đất tổ tiên- muốn xin làm lao công chưa chắc được vì bao đời chữ nghĩa cũng không…
3

Buổi tối thứ tư
Giấc ngủ an bình ta tưởng như ở thế giới khác thoát hẳn bon chen thành phố
Một con cá nhỏ ngọt thơm hiếm có
Vài con cua đá, ít lon Heineken, bờ biển nắng vàng Bãi Sau không du khách
ngon và rẻ
Mũi Né ta không quên ngươi

Jean Bourget chìa cho ta hai tấm hình dãy nhà dài lợp lá ở Rạng anh đi tìm đã mấy ngày qua

Jean
Năm mươi ba năm rồi. Cinquante trois ans
Lúc ấy anh mười bảy
Bây giờ bảy mươi
Làm gì còn những dãy nhà lá dài qua phần tư thế kỷ chinh chiến ngút trời !

Con đã về Paris một tháng
Ngày ở Pháp, đêm ở Việt nam
Kỷ niệm cũ ùa về như sóng biển
Không biết mình ở Pháp hay Việt Nam
Paris hay Phan Thiết

Pháp hay Việt nam
Paris hay Phan Thiết
Những nơi của kiếp người

Đức Giêsu thành Nagiaret : con chim có tổ, con chồn có hang Con Người không có chỗ dựa đầu

Không biết mình ở Paris hay Phan Thiết
Pháp hay Việt nam
Kim ngọc hay Tân Lý
Hay không cần biết nữa ?
Biết để làm gì ?

Jean
Bây giờ anh ở đâu ?
“ Còn trên đời này trên đèo cao dốc thẳm hay đã về bên kia khung trời miên viễn chiêm bao...”

“ Con sẽ tới thăm cha khi con về Việt Nam lần nữa…”

Nhưng Jean
Bây giờ anh ở đâu ?

4

Phan thít
Tên miền đất Chămpa
Chỉ thêm chữ “ê” thành Phan Thiết
Như Ô-Xâng một phần tư thiên niên kỷ trước
Đã biến thành Ô- Xuyên ?
Hay Phú Thiện Xuân của người Tàu ở chơ Dinh.?
Ô-Xâng, Ô-xuyên, Phú Thiện Xuân, Phan Thít, Phan Thiết
Thòi gian trôi.Hợp tan tan hợp
Sắc sắc không không…

Thêm một chữ “ê” thành Phan Thiết
Nó, trăm năm sau chỉ là một cô bé lượm vỏ sò bãi biển
Bây giờ là cô gái mười bảy biết yêu rồi !

5

Phan thiết, người thiếu nữ Sion
Niềm hãnh diện của dân tộc
Con cháu của tổ tiên

Hay con điếm sang cho trọc phú đa quốc gia hay Ma fi a quốc nội
say sưa với bọn cướp đất dân nghèo
dâng đôi gò bồng đảo cho chú Ba Bụng Bự ?

6

Phan thiết, em là của anh
Của dân tộc Việt muôn đời !

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013



                       LIẾC QUA LIẾC LẠI CÁ RỒNG BỊ MÙ MẮT !

1
Nuôi cá rồng có bạn hỏi tại sao mắt cá rồng bị mây (cloud eye).
-         Do nước dơ, nhiễm khuẩn.
-         Do nơi hồ cá có nhiều người qua lại nên cá ghé mắt sát kiếng liếc qua liếc lại hoài nên mắt bị mây, lâu quá thành mù!

Tôi đã bị một con cá Dĩa “đỏ ruột dưa” mù rồi mới biết tội quá phải vớt ra cho chết.Nay lại bị con cá rồng mây mắt vì liếc qua liếc lại.

2
Ngó trước ngó sau cẩn thận thì tốt.
Còn liếc qua liếc lại hoài,do dự hoài thì chẳng việc gì thành,

“ Cầm cày còn ngoảnh lại sau
Con người thế ấy đáng đâu Nước Trời”

                                             ( Xuân Ly Băng)

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013


CÁNH THIỆP KHẤN DÒNG

          Kính tặng các nữ tu khấn dòng ngày 5/6/2013 tại MTG Phan Thiết
 1
Cánh thiệp trên tay
Sơ  khấn vĩnh khấn
Mỗi năm mỗi dài
Mỗi ngày thêm đẹp

Làm người có đôi
Có mẹ cha
Tình yêu tuyệt vời

Sao lại bỏ nửa mình
Sao lại bỏ đời...

Thân xác tâm hồn
Nhân văn và thánh đức
Như vì sao sáng
Như Thánh Nữ Đồng Trinh
Ai hiểu thấu
Huyền nhiệm khôn dò
Tình Yêu…


2

Bỏ nửa mình
Để được Trọn Vẹn
Bỏ đời
Nhưng được  cả thế giới
Bỏ đôi để có Người muôn đời…

Ai hiểu thấu
Huyền nhiệm khôn dò
Tính Yêu…

3

Cô bé lọ lem
Nay trở thành Hoàng Hậu

Em dâng Chúa đôi bàn tay không
Chúa ban cho em đôi bàn tay có  
Chúa thua em trong trò chơi bàn tay có bàn tay không ! (1)
Vì Chúa thương em thật nhiều
Như em yêu Chúa thật nhiều

4

Tua rua mấy chiếc ối a…
Thương em từ thuở mẹ cha… chưa về  (2)

Mẹ chưa về với cha làm sao em có?

“Khi chưa có ngươi trong dạ mẹ Ta đã  biết ngươi
Trước khi ngươi lọt lòng mẹ Ta đã thánh hiến ngươi…”(3)

Tình sử  em với Người tự muôn đời

5

Như người ca công đứng trước mặt Người em run run đàn ca  lên Bài Ca Tình Ái (4)
Người dìu em vào cung thánh yêu đương

Ai hiểu thấu
Huyền nhiệm Tình Yêu…


(1) Thánh nữ Tê rê xa HĐ ;(2) Ca dao VN; (3) Gr 1,5; (4) Tagore.Lời Dâng