Hiển thị các bài đăng có nhãn bướm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bướm. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2026

CHUỒN CHUỒN CÁNH ĐỎ

 CHUỒN CHUỒN CÁNH ĐỎ

1
Chuồn chuồn cánh đỏ
Đậu trên lá ngò
Bay dọc vườn rau
Muỗi mòng khiếp vía
2
bướm xinh mới nở
xương khỉ đậu vào
Đẹp lắm ai ơi
Bay tới cuối trời
Bao giờ trở lại ?
3
Sáng lên Súng nở
Xanh màu biêng biếc
Hay tím mênh mông
Nhớ ai ai nhớ ?
4
Sen hồng lại nở
Nhẹ nhẹ mùi hương
Ong về hút mật
Vui cả góc vườn
Nhà ai vui thế !
GEMINI dịch ra tiếng Anh
Dragonflies Visit the Garden
1
Red-winged dragonfly,
Rests on coriander leaves,
Soaring above the greens,
Scaring mosquitoes away.
2
A fresh, pretty butterfly,
Perches on a snake-jasmine twig.
Oh, how lovely you are!
Flying to the edge of the sky—
When will you return?
3
Water lilies bloom every day,
In deep, vibrant blue
Or vast, gentle purple.
Who is missing whom?
4
Pink lotuses bloom again,
Softly wafting their scent.
Bees gather to sip the nectar,
Filling the garden corner with joy.
Whose home is so happy?

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

HOA VÀ BƯỚM

 HOA VÀ BƯỚM

1
Một con bướm lạ đậu trên cây Lan Ngọc Điểm hoa trắng
Nhờ bướm hoa thụ phấn truyền sự sống cho đời sau
Nhưng sâu do bướm sinh tiêu diệt cả mùa hoa
2
Bạn đó thù đó nhưng vẫn nương nhau mà sống mà tồn tại. Đó là cuộc đời
3
Hãy trân quý tình yêu đích thực . Hãy trân quý một quãng đường ta có nhau...
Và người nam sẽ bỏ cha mẹ mình mà luyến ái vợ mình và cả hai trở nên một thân xác

Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ TCS

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022

BƯỚM SA

 BƯỚM SA

Một con bướm lớn vừa rơi xuống trước sân nhà xứ cùng lá cây xào xạc

Có thể nó mới nở chưa trụ được cơn gió nhẹ ban mai
Hay đã chấm dứt hành trình kiếp bướm chỉ cơn gió thoảng sa xuống đất để về với tổ tiên muôn loài
Tạ ơn cho những khởi đầu và chấm tận giữa những vô thường của trời đất.Cái trường tồn vẫn là Tình yêu.
Sống thân ái như ngày mai ly biệt...
Tạ ơn Chúa vì những con người và công trình kỳ diệu Người ban cho