Hiển thị các bài đăng có nhãn mùa đông. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mùa đông. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

HOA DẠI

 HOA DẠI

1
cánh hoa đồng nội
Muồng Trâu bên đường
Sáng vàng rực rỡ
Muống dại trinh trong
2
Mắc cỡ vươn xa
Phủ kín góc vườn
Ấy mà e ấp
Rụt rè mắc cỡ !
3
đơn sơ dáng vẻ
Vệ đường em đứng
Cây thuốc cứu đời
Thương lắm ai ơi !
4
Chờ người chờ ta
Đâu là cuộc sống
Mai về cố quận
Người vẫn chờ Ta !
5
Vàng lên một sáng mùa đông
Xót xa nước ngập buồn tênh lối về !
Còn ai gọi tiếng sơn khê !
Saigon 26/11/2025

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2024

MÙA ĐÔNG TÌM ĐẾN

 MÙA ĐÔNG TÌM ĐẾN

1
Mùa Đông tìm đến
Chiếc lá nhanh bay
Theo đàn cò trắng
Điểm giữa đồng xanh
Chấm sáng lung linh
Cuốn về cuối trời
mênh mang mây xám
2
Chơ vơ cành lá
Đón bão xa xa
Những cơn bão muộn
Mang nước cho đời
Cho ruộng thêm lúa
Cho rừng thêm xanh
Cho mầm mai nhú
Khi vào mùa Xuân
3
Chúa tìm con người
Lạc lõng bơ vơ
Máng cỏ hang lừa
Trời cao giáng thế
Ánh sáng Niềm Vui
Hoà Bình An Lạc
Bay trong gió bấc xót xa
Về miền đất mẹ khoan hoà bình an