Thứ Ba, 11 tháng 11, 2025

ĐẠI LỘ HOÀ GIẢI 1

 ĐẠI LỘ HOÀ GIẢI 1

( Dẫn vào quảng trường Thánh Phê rô)
1
Con đường hòa giải
Con đường đầu tiên
Dẫn vào nước trời Mc 1
2
Sinh ra trong tội
Dù được Thanh tẩy
Tục lụy nhiễm vào
Vòng xoay lịch sử
Con người xã hội
Biến động nơi nơi
3
Hơn hai ngàn năm
Biết bao biến cố
Đấu trường toại đạo
Thỏa ước Mi lan
4
biết bao thăng trầm
Giáo hội đông tây 
Hợp tan tan hợp
Biết bao lạc lối
Dàn thiêu Thệ Phản
5
Thàn quyền Thế quyền
Chiến tranh Tôn giáo
Biết bao tìm về
6
Lệch chiều chân lý
 lầm lạc ăn năn
Chia rẽ kết án
Hòa giải bao dung
Yêu thương hiệp nhất
7
Nay về với mẹ
Trở về với cha
Gặp gỡ anh em
Ai không vẻ tang thương ?
Ai không dáng hoang đàng ?
9
Cha ơi ! Con đã về!
Chẳng xứng đáng và con cha nữa
10
Vòng tay cha ôm lấy
Ông hôn anh thật lâu
Con ta mất nay tìm thấy
Còn ta chết sống lại
11
Nào xỏ giày cho cậu
Mặc áo đẹp con ta
Và mở hội ăn mừng Lc 15
12
Tôi như kẻ hoang đàng
Qua con đường hòa giải
Gặp lại anh chị em
Và tình cha nhân hậu
Đang dang rộng tay ôm
Tạ ơn người muôn thuở
Roma ngày chuẩn bị phong thánh 17 October 25

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét