TIẾNG GÕ .
1
Loay hoay. Đi
ngủ muộn với đầu hơi đau. Mười ngón tay rẽ tóc mươi lần thì đỡ và nằm xuống.
Nghe tiếng gõ không rõ mấy tiếng. Định thần bước khỏi giường bật đèn tiền sảnh lên.
Biết đâu kẻ trộm thử mình ?
2
Quá nửa đêm
thức giấc. Nhớ một số việc rất lâu nên làm mà không muốn làm hay không biết thế
nào làm. Tự nhiên mọi sự sáng tỏ !
3
Tiếng gõ có
thực không? Hay là từ sâu thẳm tiềm thức
khởi động cho suy tư, cho rà soát lại đời mình ?
Cảm tạ Chúa và đời người vì những tiếng gõ .
‘Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về mà còn tỉnh
thức“ ( Lc 12,37)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét