Thứ Ba, 24 tháng 3, 2026

QUÊ HƯƠNG KHÔNG NGỜ

 QUÊ HƯƠNG KHÔNG NGỜ



1
Mùa Hè đỏ lửa
Đốt cả quê hường
Lớp tôi ba mươi đứa
Hai phần ba ra chiến trường
2
Còn lại mấy đứa

Bạn gái bơ vơ
Bạn trai ra trận
Quà tặng Giáng Sinh
Một chiếc quan tài
Tổ quốc ghi ơn
3
Tôi bước vào tu viện
Tu sĩ cũng ra chiến trường
Tu hành cũng không yên


4
Con về Saigon
Bám trường bám lớp
Vừa học vừa tu
Hoàng Sa tử chiến
Ai ra Trường Sa ?
5...
6
Nha Trang trở lại
Gần sáu mươi năm
Đâu ngờ quê hương và Ơn gọi
Một chín bảy lăm
Bỏ Nha trang về Phan thiết
Cuống rốn chưa lìa
Vị Giám Mục thành thánh
Lâm Bích và Cây Vông
7
Biết bao thăng trầm
Thoáng một cái thôi
trôi đi nửa thé kỷ
Mỗi tuần một tiết
Năm tới chúng mình về hưu
gác kiếm
8
Tôi nhìn lên Cha
Tôi nhìn lên Mẹ
Tôi nhìn vào lòng mình
Xin cho quê hương
Hoà hợp yêu thương thôi khói lửa
Nhân phẩm và Hoà Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét