Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2026

 BUỔI SÁNG SEOUL

1
Ta thức giấc khi thành phố đang ngủ
Uống ly trà Việt đem qua
Nhâm nhi trái táo đỏ Tân Cương
Nhìn xuống bãi đậu canô và quán cà phê Seoul ven biển
2
Những du khách Á châu lên xe sớm
hoàn tất chuyến đi
Trời âm u ngày thứ 3 hành hương
Điểm cuối chiều nay là nhà thờ chính tòa Seoul với kinh lòng thương xót chúa
Xin tiếp tục xót thương và chọn gọi ( Pope Francis)
3
Đi qua Mirinae @@vùng đất ẩn náu của các kỳ Tô hữu Hàn Quốc thời bách hại
Ánh sáng văn minh mới tới đây
trồng lúa ngô hoa và ít cây nông nghiệp
Rừng rất đẹp và còn được trồng thêm
Những bông hoa bồ công anh màu tím lạ
Cần được lai tạo thành chùm hoa mới cho đời
4
Moc bên mổ thánh Tự đạo Kim Tae gon
Và còn rải rác khắp nơi
Những cây ngải cứu
Ngải cứu làm thuốc chữa bệnh
Bồ công anh làm thức ăn và hoa đẹp cho đời
5
Tạ ơn chúa vì các thánh tử đạo Hàn Quốc
Kim tae gon ngải cứu và bồ công anh hoa tím
Là liều thuốc tinh thần cứu độ chúng sinh hôm nay
Seoul 20 May 2026

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét